Sáng sớm, chị dâu bế con 2 tháng tuổi đến trước cửa nhà chồng gây rối, nguyên nhân khiến ai cũng bàng hoàng.
Chị dâu tôi sống riêng vì không muốn ở chung với bố mẹ chồng. Sau khi xây nhà 2 tỷ nhưng vay nợ hơn 1 tỷ, vợ chồng chị thường xuyên mâu thuẫn do áp lực trả nợ. Chị dâu đang mang bầu và con nhỏ, càng thêm tốn kém. Hôm qua, chị bế con 2 tháng tuổi về nhà chồng làm ầm ĩ. Hàng xóm bàn tán khi thấy mẹ chồng tôi phải dỗ dành chị mới chịu vào. Khi bình tĩnh, chị cho biết chồng đã tiêu 500 nghìn vào nhậu trong khi gia đình đang nợ hơn 700 triệu và không có tiền mua bỉm cho con.
Con trai của mẹ đã tát con khi con trách. Mẹ hãy dạy lại anh ấy! Bố mẹ chồng tôi rất sốc. Anh chồng bực bội đòi ly hôn, cho rằng 500 nghìn là tiền của nhóm chứ không phải của anh. Chị dâu thì luôn gom tiền, không đưa cho anh. Tôi cũng thấy rõ, anh thường xin tiền chồng tôi để chi tiêu. Hai bên cứ đổ lỗi cho nhau, khiến mẹ tôi bị đau tim. Gia đình như rạp hát cho thiên hạ bàn tán. Chị dâu đã bế con về nhà ngoại cách đó vài trăm cây số. Chúng tôi không thể giữ họ lại. Liệu có cách nào hàn gắn vợ chồng chị dâu và giúp chị thay đổi không?
Source: https://afamily.vn/sang-som-chi-dau-da-be-con-moi-2-thang-tuoi-ve-truoc-cua-nha-chong-lam-am-i-biet-nguyen-nhan-moi-nguoi-deu-bang-hoang-20220304073458521.chn